Bữa trưa thịnh soạn của những nhà nội trợ lớp 6

07:40 23/05/2018

Tự tay chuẩn bị và thưởng thức bữa trưa với thực đơn vô cùng phong phú, đó là thành quả rất đáng chiêm ngưỡng của học sinh lớp CIE 6D. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, các em đã "lột xác" trở thành những nhà nội trợ có rất nhiều hoa tay.

Lớp 6, cái tuổi đôi khi vẫn còn chờ cha mẹ mang đồ ăn đến tận bàn học hay giục như "hò đò" mới chịu ngồi vào mâm cơm, thì việc tự tay làm một bữa trưa đủ chất, đủ món và lại nhiều màu sắc dường như là một bước... đại nhảy vọt về ý thức và cả tay nghề.

Nhưng thật ra cũng không quá khó để làm một người nấu nướng tài ba, đó là những điều mà các bạn nhỏ lớp CIE 6D tự hào... tổng kết lại sau khi ngồi vào bàn ăn với những món Ta, Tây, Tàu được chuẩn bị công phu. Dưới sự chỉ bảo của các cô giáo dạy môn Công nghệ và giáo viên chủ nhiệm, các em từ chỗ còn lóng ngóng, ngượng nghịu đã dần khéo léo hơn, "kinh nghiệm" hơn để có thể tự tin vào bếp.

Nhìn những đôi tay có lẽ là lần đầu thái thịt, tẩm bột cho tôm hay trộn nhân bánh pizza, các cô giáo hẳn là cũng phải bật cười. Tuy nhiên, chỉ qua vài đường chỉ dẫn, các em đã không chỉ biết cách làm mà còn làm khéo, làm nhanh và làm có tổ chức - dưới sự cổ vũ của rất nhiều ánh mắt... tò mò mà vui nhộn.

Công đoạn chuẩn bị vẫn là lâu nhất. Thái hành, rửa rau, gọt khoai tây, bổ dưa hấu... Băm thịt, tẩm gia vị... Ngay cả tìm một nút bật cho cái bếp "nổi lửa lên em" cũng chẳng dễ chút nào.

Vậy mà đến đúng giờ ăn trưa, như một phép màu, bữa cơm của các bạn đã hiện ra thật tươi ngon và hấp dẫn. Có thịt rang cháy cạnh, có salad, có tôm tẩm bột chiên, có cả bánh pizza thơm ngon không kém gì các quán ăn Tây, và thậm chí món tráng miệng còn nhiều lựa chọn với dưa hấu và chè hoa quả thập cẩm.

Cô Hải Yến, chủ nhiệm lớp CIE 6D rất vui và tự hào với thành quả của các đầu bếp nhí nhà mình. Cô đi từng bàn, chụp cận cảnh từng món ăn và bảo, bố mẹ các em hẳn sẽ ngỡ ngàng lắm đây khi biết các hoàng tử, công chúa thường ngày tưởng chỉ biết ăn và học, bây giờ vào bếp cũng khéo léo như ai... 

Từ những nguyên liệu này, các đầu bếp lớp 6 sẽ phải tự chuẩn bị bữa trưa cho mình.

Nhào bột trong khi các đồng đội rửa hoa quả

Thái cà chua cũng cần chỉ dẫn

Rửa thịt đúng cách cũng không hề dễ tí nào

Đập trứng cũng cần khéo léo.

Có những đôi tay lần đầu thái thịt

Làm sao thái cho đúng thớ thịt cũng là một bài học không lớn nhưng sẽ có ích suốt đời

Thái khoai tây như thế này các con nhé...

Bật bếp lên, và bắt đầu nấu nướng

Các chàng trai hăm hở với các rổ rau.

Các món ăn bình dị nhưng ngon miệng, và quan trọng là do chính tay các em tự chế biến.

Nào, ta cùng vào bữa...