Một ngày ở trang trại Vạn An

08:21 06/03/2019

Ngày 5/3, toàn bộ học sinh lớp 2 và 3 đã có chuyến tham quan, học tập và trải nghiệm các trò chơi tại khu vui chơi Vạn An (ngoại thành Hà Nội). Đó là khoảng thời gian các em được hít thở bầu không khí trong lành với cỏ cây hoa lá, chơi các trò vận động và tìm hiểu, bổ sung nhiều kiến thức lịch sử, kỹ năng sống...

Điều khiến các em thích thú là điểm tham quan trải nghiệm này có rất nhiều cây xanh và cả một hồ nước rộng mênh mông. Một số trò chơi như bám dây vượt chướng ngại vật, đu dây, leo trèo, xếp gỗ... diễn ra dưới bóng cây nên mặc dù trời nắng, các em không bị mất quá nhiều sức lực.

Hầu hết mỗi khu vui chơi ở đây đều gắn liền với những câu chuyện về danh nhân lịch sử, văn hóa như Trạng nguyên trẻ nhất Nguyễn Hiền, ông tổ nghề in Lương Như Hộc (có tài liệu ghi là Lương Nhữ Hộc)... Với Trạng nguyên, các em được chơi trò khiêng võng mô phỏng lại lễ vinh quy bái tổ. Với ông tổ nghề in, các em được tự tay in ra những bản in nhiều hình thù ngộ nghĩnh cho mình...

Những hoạt động rất hấp dẫn khác có thể kể đến như đi thuyền ra thăm "Tháp Rùa", kéo co, nặn tò he... Một ngày vui chơi hết nấc với những nụ cười hết cỡ!

Say sưa phấn khích với những trò chơi vận động

Trò khiêng võng ở khu Trạng nguyên

Nặn tò he, một trò chơi dân gian truyền thống

Tự in trên những tờ giấy bản cho ra những hình thù ngộ nghĩnh

Cùng nghe giới thiệu về các danh nhân lịch sử, văn hóa gắn liền với các khu vui chơi

Vui chơi không quên ghi chép, làm bài thu hoạch

Trò kéo co không thể thiếu trong các hoạt động thể thao

Đi thuyền ra thăm Tháp Rùa 

Hoạt động giao lưu vui nhộn

Các nhân vật hóa trang trình diễn trước đông đảo bạn bè, thày cô giáo.