Những hình ảnh đẹp về đội bóng rổ Nguyễn Siêu

15:17 11/01/2018

Hành trình của Nguyễn Siêu tại giải Bóng rổ học sinh phổ thông TP Hà Nội 2018 đã dừng lại nhưng nỗ lực tuyệt vời của các em đáng được ghi nhận và tự hào để tiếp tục luyện tập cho mỗi ngày thêm mạnh mẽ và ý nghĩa, chờ những mùa giải thêm thành công.

Sau thắng lợi giòn giã ở lượt ra quân, đến vòng 2, Nguyễn Siêu Basketball Team đối mặt với Thượng Cát, đội bóng không được coi là ứng viên vô địch nhưng có lối chơi phản công rất lợi hại. Mặc dù vào cuộc đầy khí thế nhưng một vài pha hỏng ăn đáng tiếc đã khiến Nguyễn Siêu bị dẫn 0-3 trong những phút đầu tiên.

Khi đã “nóng máy”, các cầu thủ Nguyễn Siêu trở nên thanh thoát hơn và cuộc rượt đuổi nghẹt thở bắt đầu. Với phong độ ấn tượng của đội trưởng Mạnh Hải (8), các pha bóng tấn công của Nguyễn Siêu diễn ra dồn dập, đa dạng và bằng hàng loạt cú lên rổ chính xác, họ đã gỡ 1-3, rồi 4-7, và thậm chí dẫn ngược lại 10-9 khi bước sang hiệp đấu thứ ba, trong niềm vui sướng của nhóm cổ động viên.

Tuy nhiên, trong khoảng 8 phút cuối cùng, Nguyễn Siêu đã không thể bảo toàn được lợi thế này. Thượng Cát vùng lên mạnh mẽ để liên tiếp ném rổ ghi 2 điểm kèm ném phạt. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 7 giây, Nguyễn Siêu vẫn đang bị dẫn 13-14.

Đây là đỉnh điểm của kịch tính, khi Nguyễn Siêu được hưởng quả phạt dưới rổ Thượng Cát. Pha dàn xếp thông minh đã đưa cầu thủ Nguyễn Siêu vào tư thế ném rổ thuận lợi. Nếu trái bóng này lọt rổ thành công, Nguyễn Siêu sẽ thắng 15-14, nhưng tiếc thay, nó lại đập mép rổ ra ngoài, cùng thời điểm trọng tài nổi hồi còi chung cuộc.

Các cầu thủ Nguyễn Siêu đổ vật ra sàn đấu vì tiếc nuối, trong khi ở phía bên kia, Thượng Cát hân hoan mừng chiến thắng trong tấc gang. Đội trưởng Mạnh Hải khóc không ngừng nghỉ, những nỗ lực tột cùng của em là chưa đủ.

Thất bại trong một tích tắc thần may mắn ngoảnh mặt đi, Nguyễn Siêu Basketball Team ngậm ngùi rời giải đấu và không quên hẹn gặp lại mùa bóng sang năm. 

Đứng dậy thôi, các em hoàn toàn có thể tự hào vì mình đã vô cùng nỗ lực, chúng ta sẽ kề vai bước tiếp với tinh thần thể thao tuyệt vời nhất!

Team Nguyễn Siêu khí thế trước giờ bóng lăn.

Pha tranh bóng đầu tiên giữa cầu thủ Nguyễn Siêu và Thượng Cát, hứa hẹn một trận cầu nảy lửa.

Đội trưởng Mạnh Hải (8) là ngôi sao sáng trên sân.

Pha phản công nhanh của Nguyễn Siêu

Và lên rổ chớp nhoáng.

Phòng thủ từ xa...

Một trong những pha ghi điểm xuất sắc của Mạnh Hải.

Niềm vui của cầu thủ...

... cũng là sự phấn khích của CĐV.

Một trong những pha ném rổ cuối cùng... không thành công.

Nỗi buồn thua trận.

Đội trưởng Mạnh Hải đã khóc rất nhiều. Mùa bóng sang năm, các em sẽ trở lại, lợi hại hơn...