“Take only memories, leave only footprints.”

11:29 20/07/2018

​​​​​​​ Vậy là chương trình trải nghiệm du học 3 tháng hè tại trường Macleans College (Top 5 trường trung học hàng đầu tại Auckland, New Zealand) của đoàn học sinh Nguyễn Siêu đã chính thức khép lại với nhiều bài học bổ ích và kỷ niệm đáng nhớ.

Trong vòng 13 tuần tại đất nước Kiwi, các bạn học sinh Nguyễn Siêu đã được:

✔️ Trải nghiệm hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới và học tập toàn thời gian cùng học sinh bản xứ theo chương trình Quốc tế Cambridge
✔️ Tham quan Đại học Massey - Đại học hàng đầu tại New Zealand được xếp hạng 5 sao cộng về chất lượng giáo dục 
✔️ Tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố Auckland và Rotorua 
✔️ Tìm hiểu về lịch sử truyền thống, con người và văn hóa của đất nước New Zealand 
✔️Sinh hoạt homestay với gia đình bản xứ trong suốt quá trình học tập tại New Zealand

 Hành trình khám phá một vùng đất mới tuy vừa kết thúc nhưng những bài học, kỉ niệm và tình yêu với đất nước con người New Zealand chắc chắn vẫn sẽ còn đọng lại trong tâm trí các bạn. Đây cũng đánh dấu một sự khởi đầu cho một hành trình mới với nhiều cơ hội và thách thức đang chờ phía trước.

***

Vào lúc 11:40 ngày 15/7, tại sảnh A1 cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đại diện Ban Giám hiệu Trường Nguyễn Siêu và các phụ huynh học sinh đã có mặt để đón đoàn các bạn học sinh trở về với nét mặt rạng ngời và hạnh phúc mặc dù phải trải qua một chuyến bay dài từ New Zealand về Việt Nam.

Chuyến đi trải nghiệm thực sự đã để lại cho các bạn học sinh một kỷ niệm đáng nhớ.

Dưới đây là những dòng chia sẻ của bạn Quỳnh Hoa, lớp VN10B sau chuyến hành trình trải nghiệm du học 3 tháng tại trường Macleans College, New Zealand.

-----
"Live the life that people write novels about.”

"Bạn đã bao giờ mơ về một xứ sở thần tiên chưa? Một xứ sở diệu kì nơi ngập tràn màu sắc, hương thơm của cỏ cây hoa lá, và đặc biệt là nơi của những trái tim ấp áp và những tấm lòng nồng hậu. Đối với tôi, thì nơi đó không chỉ còn là giấc mơ và tôi thật may mắn khi được bắt đầu tuổi 16 mộng mơ của mình tại mảnh đất thần tiên đấy - New Zealand, xứ sở của những chiếc cầu vồng lung linh.

Ở đây, cảnh vật thiên nhiên luôn thấm đẫm màu cổ tích và có lẽ bầu trời Auckland năm đấy là bầu trời xanh nhất trong tôi. Bầu trời ấy cao thật cao, xanh cái màu xanh trong vắt chan chứa những ước vọng tuổi trẻ. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp những tầng mây xốp trắng, hờ hững trôi trên nền trời xanh đấy. Tôi và các bạn yêu nhất cái nắng trước sân nhà Tekenawa ở Macleans College - nơi đã sưởi ấm chúng tôi những buổi trưa lạnh cắt da cắt thịt. Và có lẽ, đúng như cái tên của nó - xứ sở cầu vồng - bầu trời nơi đây luôn đầy ắp những chiếc cầu vồng. Hàng ngày đi học, tôi đều bắt gặp cầu vồng trên bầu trời xanh ngát, và cứ thế những sắc cầu vồng lung linh đó theo bước chân tôi và trở thành một phần kí ức rực rỡ, đầy màu sắc trong tôi từ lúc nào không hay.

Macleans College, nơi tôi theo học, nằm trên một ngọn đồi lớn xung quanh là những bãi cỏ trải dài đến cuối chân trời. Ấy vậy mà khi học tập trong ngôi trường rộng lớn đấy, tôi lại không thấy một chút lạc lõng và bỡ ngỡ nào; bởi lẽ sự quan tâm giúp đỡ nồng hậu từ thầy cô và bạn bè nơi đây đã khiến tôi có cảm giác gần gũi thân quen ngay từ giây phút đầu. Ở đây, tôi thích học nhất môn Toán không hẳn là bởi vì dễ hơn chương trình học tại Việt Nam mà vì tôi tìm được sự mới mẻ và cảm hứng. Môn Toán giờ không chỉ còn là những tiết học lý thuyết nhàm chán mà thay vào đó là chúng tôi được trao đổi và thảo luận để tìm ra được hướng giải quyết chung. Thay vì ngồi vẽ những đường Parabol trên giấy, chúng tôi đứng lên và vẽ chúng bằng chuyển động cơ thể, chúng tôi biến những công thức toán học khô khan thành những giai điệu vui nhộn và thật dễ ghi nhớ! Thầy cô tôn trọng, khuyến khích những ý tưởng mới, những hướng đi mới trong học tập. Qua đó tính tự giác được đề cao số một trong suốt quá trình học: chúng tôi phải biết đâu là lỗi sai của mình, tự rút kinh nghiệm và sửa sai. Cứ thế, những tiết học nơi đây có lẽ đã trở thành khoảng thời gian quý báu hơn bao giờ hết.

Bức tranh thiên nhiên New Zealand đẹp rực rỡ và huy hoàng bao nhiêu thì bức tranh cuộc sống con người nơi đây lại yên bình, trong sáng và dịu dàng bấy nhiêu. Ngoài những giờ học ở trường, tôi rất thích khám phá thành phố Auckland. Càng khám phá, tôi mới nhận ra rằng, con người nơi đây thật đáng trân quý! Dù là người già hay trẻ nhỏ, dù là bác lái xe bus hay là ai đi chăng nữa thì con người nơi đây ai cũng thân thiện và thật lịch sự. "Cảm ơn" và "Xin lỗi" là hay từ luôn thường trực sẵn của người New Zealand. Dù không quen nhưng họ sẵn sàng cho tôi mượn ô khi trời mưa, bác lái xe bus sẵn sàng đưa tôi về đến tận nhà khi trời đã tối, ... Những hình ảnh đẹp đó, những con người tử tế đó đã góp phần tạo nên bức tranh cuộc sống con người bình dị mà lại nên thơ hơn bao giờ hết ở chốn diệu kì.

Người ta tin rằng ở phía cuối cầu vồng kia sẽ có một hũ vàng lớn cho người xứng đáng nhưng có lẽ ở xứ sở thần tiên, mọi thứ kì diệu hơn thế. Tôi tin rằng nếu đi hết cầu vồng 7 sắc lung linh, thứ tôi tìm được phía cuối cầu vồng không phải là những hũ vàng, mà tôi tìm lại được những kỉ niệm đẹp, và những mộng ước của những tháng năm đầu của tuổi mộng mơ tại mảnh đất này.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến trường Nguyễn Siêu, Macleans College và gia đình host Anthony và Maria yêu quý – những người đã giúp tôi có những trải nghiệm quý giá này. New Zealand đã làm tuổi 16 của tôi mộng mơ và tuyệt vời hơn bao giờ hết và New Zealand cũng đã chắp cánh và thổi bùng những ước mơ trong tôi, và New Zealand chắc chắn sẽ mãi là một kí ức thanh xuân rực rỡ đồng hành với tôi đến mãi sau này."

***

Hi vọng với những kiến thức và kỹ năng được tích lũy sau chuyến đi này, nhà trường Nguyễn Siêu mong rằng các bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống của một du học sinh để từ đó tự ý thức xây dựng kế hoạch cho bản thân để sẵn sàng cho con đường du học trong tương lai.

 

NGUYEN SIEU INTERNATIONAL

 Để được tư vấn du học và chương trình học tập quốc tế, phụ huynh liên hệ Bộ phận Quốc tế, Trường Nguyễn Siêu

 pathways@nguyensieu.edu.vn 
 098.934.0965