Tháng năm rực rỡ & lời nhắn gửi trước giờ chia tay

07:57 21/05/2018

Trọn vẹn một ngày hoạt động team-building với chủ đề Tháng năm rực rỡ, học sinh lớp 12 đã có những phút cuồng nhiệt hết mình bên nhau trong Tiếp sức mùa thi và cả những lắng đọng nghẹn ngào khi tri ân thày cô giáo, cha mẹ mình. Một lời nhắn gửi nỗ lực, thành công đi cùng những kỷ niệm không thể nào quên...

Chỉ còn ít ngày nữa là các bạn học sinh lớp 12 sẽ bước vào những kỳ thi đầy thử thách, được coi là một dấu mốc quan trọng bậc nhất trong đời đi học. Rồi sẽ là những chia xa, mỗi người một chí hướng, một phương trời, một tương lai, và rất nhiều trong số đó có thể sẽ chỉ gặp lại nhau sau hàng chục năm, trong những lần họp lớp...

Như một liều thuốc tinh thần khơi dậy tinh thần tập thể, tình đoàn kết bạn bè và giảm tải áp lực học hành, Tiếp sức mùa thi đã mang đến cho các bạn một ngày đầy năng lượng, yêu thương và những nụ cười qua các trò chơi tập thể như vẽ lá cờ biểu trưng cho lớp, xây ngôi nhà với những viên gạch là chính các thành viên, chạy tiếp sức, thổi bóng, xếp giày... Ở đó, giáo viên chủ nhiệm và những đứa con của mình sẽ phải cùng cố gắng, hỗ trợ nhau để vượt qua các thử thách đầy thú vị.

Chiều cùng ngày, Tháng năm rực rỡ lại "hiện hình" như một món quà công phu và xúc động mà chính các em học sinh chuẩn bị để thay lời muốn nói với thày cô, cha mẹ. Rất nhiều tâm sự chưa có dịp bộc bạch ngày thường, bây giờ được sẻ chia. Đó là những sự hàm ơn tận đáy lòng và cả những lỗi lầm mong được cởi bỏ và thấu hiểu...  

Các em học sinh lớp 12 cũng tặng lại nhà trường một chú hạc dưới hình dạng con thuyền chở đạo học và tri thức, cùng lời nhắn nhủ thành công hơn nữa đến các thế hệ tiếp sau và ước mong trường Nguyễn Siêu sẽ ngày càng vững bền với truyền thống, vị thế của một ngôi trường Việt vươn tầm quốc tế.

Xúc động trước tấm lòng và những sáng tạo của một lứa học sinh sắp rời xa mái trường, thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị, cho biết sẽ trân trọng đặt món quà của các em khóa 2015-2018 tại phòng Truyền thống, để bất cứ ai, dù đi đâu về đâu, cứ quay trở lại trường là được hồi tưởng lại một thời tuổi trẻ của chính mình. Thầy chúc tất cả các em thi tốt, trưởng thành hơn và mãn nguyện với những lựa chọn tương lai. 

Các lớp 12 hào hứng tham gia Tiếp sức mùa thi, một chương trình được xây dựng đúng vào thời điểm đầy cam go, áp lực.

Cùng đeo cho nhau chiếc vòng "nhận diện", để trong mỗi trò chơi, các thành viên của một lớp dễ dàng tìm thấy được nhau.

Những nét vẽ đầu tiên của bức tranh đại diện cho từng lớp. Đây là trái chuối khổng lồ của 12C...

Còn đây là chiếc tên lửa vượt đại châu mang hình Tháp Bút.

Bông hoa tràn đầy năng lượng...

... và nội dung "selfie bắt buộc" dành cho các lớp.

Toả sáng cùng nhau, đó là thông điệp của 12D nghịch như quỷ sứ nhưng đầy tình cảm của cô Quỳnh.

Điệu nhảy của tốp nam nữ áo trắng, nơi thầy Thể sẵn lòng tham gia cùng vượt qua thử thách.

Cô Mỹ Linh được tung hô như một vị nữ tướng tài ba 

Melanbeo trong vai người cầm cờ vĩ đại.

Nụ cười hết cỡ của cô trò trong trò chơi chạy tiếp sức.

Học sinh chạy, và giáo viên cũng chạy. Không chỉ chạy, mà còn phải quay vòng...

Thầy Thể hỗ trợ cô học trò của mình hoàn thành phần thi thổi trái bóng bàn về đích.

Nào, hãy xếp tất cả giày của cả lớp lên đây...

Chân dung một tiệm giày di động.

Hãy biến người cao nhất của lớp bạn thành cây bút, và dùng nó để tô màu bức tranh...

Cây bút này đang gặp khó khăn khi bức tranh ngoài tầm với. Cậu ta cần trợ giúp...

Đây là một ngôi nhà được xây kiên cố nhất và chứa nhiều người nhất. Cổng chào cũng vô cùng ấn tượng.

Mời tất cả vào thăm nhà của cô Quỳnh...

Trò chơi kẹp bóng nối vòng tay lớn

Tiếp sức mùa thi thực sự gây ấn tượng với những kịch bản khơi dậy tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

Tháng năm rực rỡ, nơi tri ân thày cô giáo và cha mẹ.

Tâm sự của một cô giáo đã trải qua nhiều ngôi trường như Đại học Quy Nhơn, Hà Nội Amsterdam... và nhiều năm nay gắn bó với Nguyễn Siêu như gia đình lớn của mình.

Rất đông cha mẹ học sinh đã đến dự chương trình do chính các con tổ chức công phu và tình cảm.

Thầy Thể cười hết cỡ khi được hỏi liệu thầy chọn ai trong số các nam sinh lớp 12 ở đây cho... con gái của thầy.

Cô Quỳnh An, người bạn đồng hành với học sinh suốt các hoạt động sôi nổi của toàn trường.

Các thầy cô giáo cùng cha mẹ học sinh chia sẻ những kỷ niệm vui buồn có được cùng các bạn qua 3 năm học cấp Ba.

Con thuyền hạc sẽ được lưu giữ trong phòng Truyền thống của nhà trường.

Những bó hoa tri ân thầy cô giáo trước giờ phút chia tay mái trường thân thuộc.