Thầy Nguyễn Ngọc Ký - từ trang sách đến sân trường

11:25 13/11/2017

“Chúng tôi, giáo viên và học sinh trường Nguyễn Siêu vô cùng may mắn vì hôm nay được thầy Nguyễn Ngọc Ký từ trang sách bước ra ngoài đời, kể lại câu chuyện vượt khó diệu kỳ của thầy như một động lực giúp tất cả cùng học tốt và dạy tốt” – Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu đầy xúc động…

Sáng 13/11, buổi sinh hoạt dưới cờ của trường Nguyễn Siêu được tổ chức dưới dạng trải nghiệm sáng tạo, với một chương trình đặc biệt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, một tấm gương điển hình về nỗ lực vượt lên số phận hơn nửa thế kỷ qua, đã đến và mang theo những câu chuyện đời, những mẩu đố vui, những giọt nước mắt và thật nhiều nụ cười hạnh phúc.

Vợ chồng thầy Nguyễn Ngọc Ký trò chuyện tại trường Nguyễn Siêu.

Số phận không may mắn đã cướp đi vĩnh viễn đôi tay của cậu bé Ký (sinh năm 1947 tại Hải Hậu, Nam Định) sau một cơn bại liệt năm 4 tuổi. Nhưng giấc mơ, khát vọng học tập và lao động thì không bao giờ lụi tắt. Bằng đôi chân và sự nỗ lực gấp trăm, gấp nghìn bè bạn, cậu vẫn miệt mài đến trường, học với mọi giác quan, học ở mọi nơi, mọi lúc…

Ý chí đó đã giúp Nguyễn Ngọc Ký trở thành học sinh giỏi toàn diện của trường, của xã, của huyện, của toàn miền Bắc… Sau này, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký cũng ra Bắc vào Nam, vun đắp bao lớp học trò thành tài. Thầy không chỉ dạy học mà còn làm thơ, viết sách, trang bị kiến thức về tâm lý học đường, và bất chấp những căn bệnh nan y đang hành hạ, thầy vẫn ngày ngày tận hiến cho xã hội.

Cuộc đời của thầy Ký đã khiến học sinh và giáo viên trường Nguyễn Siêu thực sự cảm động. Nhiều thầy cô giáo đã rơi nước mắt. Các em học sinh ngưỡng mộ tài viết chữ bằng chân và hào hứng trả lời những câu đố của thầy…

Thầy Ký tâm sự, cuộc đời thầy có quá nhiều điều thiệt thòi, nhưng bù lại, thầy được gặp những người đồng hành tri âm tri kỷ...

Gương mặt xúc động của các cô giáo khi trực tiếp được nghe thầy Ký kể lại những biến cố cuộc đời.

Thầy Ký viết chữ Nhẫn và chữ Chăm tặng giáo viên, học sinh toàn trường.

Cánh hoa tuyệt đẹp, mà để cắt được nó, tuổi thơ của thầy Ký đã phải đổi lại biết bao nhiêu đêm trăn trở trong nước mắt để luyện cho chân cầm kéo.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy chúc mừng vợ chồng thầy Nguyễn Ngọc Ký nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thầy Ký chụp ảnh lưu niệm với học sinh và giáo viên trường Nguyễn Siêu.

Trước khi lên máy bay rời Hà Nội để về lại TPHCM chữa bệnh, thầy vẫn còn đến dự một tiết học tại lớp VN10A và chia sẻ những kinh nghiệm học giỏi, học tập trung.