Tổng kết năm học 2017-2018 và tạm biệt học sinh lớp 12

10:14 24/05/2018

Sáng 24/5, trường Nguyễn Siêu đã tổ chức lễ tổng kết, tuyên dương, trao học bổng Nguyễn Siêu và khen thưởng năm học 2017-2018 cùng lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12 niên khóa 2015-2018.

Tại lễ tổng kết, Đại diện Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng và tặng quà cho các học sinh đạt thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc trong năm học 2017-2018, bao gồm Học bổng Nguyễn Siêu, giải thưởng Nguyễn Siêu và nhiều giải thưởng khác.

Lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12 niên khóa 2015-2018 diễn ra thật cảm động và nồng ấm. Với tất cả tấm lòng, học sinh lớp 12 đã cảm ơn nhà trường, thầy cô giáo và cha mẹ đã dành cho những sự quan tâm chu đáo nhất, đồng thời chia sẻ những nghẹn ngào, nuối tiếc lúc chia tay.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy cùng giáo viên, học sinh toàn trường đã hướng về học sinh lớp 12 với tình cảm lưu luyến cùng lời chúc thành công, mạnh mẽ hơn trên con đường phía trước. Những giọt nước mắt đã lăn dài...

Thầy Hiệu phó Bùi Tiến Dũng đọc báo cáo tổng kết năm học 2017-2018.

Tiết mục múa Chiều trên bản Thượng của học sinh THCS.

Nhảy hiện đại của học sinh THPT.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Vĩnh trao Học bổng Nguyễn Siêu.

Các học sinh đạt Học bổng Nguyễn Siêu.

Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Hạnh, thành viên HĐQT trao thưởng cho các học sinh đạt Giải thưởng Nguyễn Siêu.

Ngài Dave Thorpe trao tặng phẩm và chứng nhận cho học sinh đạt các giải thưởng Cambridge.

Các học sinh đạt giải cao trong kỳ thi IGCSE.

Toàn bộ các học sinh xuất sắc được khen thưởng trong lễ tổng kết năm học.

Mở đầu lễ Trưởng thành cho học sinh lớp 12, đại diện Cha mẹ học sinh nói lời tri ân nhà trường...

... và trao tặng nhà trường món quà của Hội CMHS lớp 12.

Đây là tình cảm mà các con dành tặng cha mẹ của mình...

... và dành cho nhà trường, nơi đã giúp các con có những bước chuẩn bị vững vàng để bước tiếp trên đường đời.

Cảm xúc trào dâng trong giờ chia tay đời học sinh cấp 3.

Time to say goodbye, bài hát khiến hàng trăm trái tim cùng thổn thức.

Bài phát biểu đầy tâm sự, sẻ chia của cô Hiệu trưởng, người cũng từng trải qua khoảnh khắc chia ly như thế này hơn 10 năm về trước.

Thầy cô giáo chào tạm biệt những đứa con lớp 12, để những đôi cánh thân quen ấy sắp bay đến một chân trời mới.

Những giọt nước mắt đã lăn, thay lời từ biệt...

Xin chào nhé, mái trường!