Trò chuyện cùng "song Nguyên" K9

09:37 05/12/2017

Để tìm hiểu xem trong vòng 2 tuần với nguồn vốn là con số 0 tròn trĩnh, các bạn học sinh đã làm như thế nào để có thể tổ chức chương trình quy mô toàn trường một cách trọn vẹn? Chúng ta hãy cùng đến với một bài phỏng vấn nho nhỏ cùng đại diện BTC khối 9 nhé!

Chắc các bạn vẫn chưa quên tháng 10 đầy ắp những kỉ niệm với ngày lễ Halloween được chuẩn bị công phu và bài bản. Điều đáng ngạc nhiên là tất cả những sự chuẩn bị ấy đều được hoàn thành bởi ban tổ chức bao gồm 100% học sinh khối lớp Chín. Sau đây là cuộc trò chuyện với bạn Quang Nguyên và Hạnh Nguyên.

Chào hai cậu, hai cậu có thể chia sẻ cảm nhận của mình về lễ hội Halloween lần này được không? Cậu cảm thấy thế nào khi tham gia tổ chức một chương trình với quy mô toàn trường như vậy?

- Chương trình Halloween vừa rồi là chương trình đầu tiên mà học sinh chúng tớ phải tự tay chuẩn bị từ đầu đến cuối, nên áp lực và lo lắng là điều không tránh khỏi. Mọi thứ đến vội vàng khiến bọn tớ cảm thấy khá là bối rối và không biết nên bắt đầu từ đâu và làm thế nào để có thể hoàn thành khi thiếu hụt cả về thời gian và tiền bạc như vậy. Tuy nhiên, trải qua những cuộc họp bàn với những thành viên khác và xây dựng kế hoạch, mọi thứ dần hình thành đâu vào đấy và tớ cũng bớt lo hơn. 

Nói về lo lắng, cậu nhận thấy đâu là khó khăn lớn nhất trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình? 

- Lúc đầu khi bắt tay vào làm, bọn tớ gặp khá nhiều trở ngại. Thiếu vốn và nhân lực là hai trong số rất nhiều những trở ngại đó. Vì kế hoạch của bọn tớ là tạo ra nhiều khu trò chơi cho các bạn học sinh thoải mái chọn lựa nên cần có quản trò và thu ngân cho từng khu, chưa kể việc thay phiên mỗi ca để đảm bảo mọi người cùng được tận hưởng ngày hội một cách trọn vẹn nhất. Rất may cho bọn tớ là đã có rất nhiều học sinh đăng ký làm tình nguyện viên và sẵn sàng bỏ ra một phần ngày vui của họ để giúp đỡ, nên chương trình mới có thể vận hành suôn sẻ như vậy. 

Cậu có vẻ khá hài lòng về lễ hội Halloween này, có điều gì khiến cậu cảm thấy tiếc nuối hay muốn sửa đổi trong những lần tổ chức sau hay không? 

- Điều tớ cảm thấy tiếc nhất trong lần tổ chức này đó là chúng tớ đã không có đủ thời gian để bàn bạc và lên kế hoạch chi tiết cũng như chuẩn bị bài bản hơn. Bọn tớ chỉ có hai tuần để tổ chức mọi thứ đâu vào đấy, và ba tiếng để chương trình vận hành. Vẫn còn rất nhiều những phần hay mà bọn tớ muốn dành cho các bạn học sinh, như trình diễn thời trang hay các tiết mục do chính các bạn chuẩn bị, đây đã có thể là dịp để các bạn thể hiện tài năng trên sân khấu, thế nhưng vì thời lượng chương trình không cho phép nên chúng tớ đành phải mong chờ vào dịp khác vậy. 

Cậu có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có được sau chương trình lần này không? Cậu cảm thấy những kinh nghiệm ấy có thể giúp đỡ mình trong những chương trình tới hay không?

- Lễ hội lần này đã giúp tớ phát triển các kĩ năng mềm như làm việc nhóm và thuyết trình trước đám đông. Một điều chắc chắn rằng lần tới, tớ sẽ cảm thấy tự tin và bình tĩnh để sắp xếp công việc cho hoàn chỉnh trong lần tổ chức tới nên đây có thể coi là những trải nghiệm đáng quý đầu tiên của tớ trong vai trò một người tổ chức chương trình. Ngoài ra, tớ cũng có cơ hội tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Halloween và có dịp mở rộng tầm hiểu biết của mình. Vậy nên, lễ hội Halloween không chỉ là một nhiệm vụ, nó còn là một thử thách, một trải nghiệm khó quên trong đời học sinh của tớ. 

Cảm ơn về những chia sẻ chân thành của mình, chúc hai cậu đạt kết quả tốt trong đợt kiểm tra học kì tới!

  • Lê Khánh Thư (Lớp 9S1)