Ngày hội Tháng Ba

11:15 30/03/2016

THPT >Ngoại khóa - Ngày 26-3-2016, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng chính là Ngày hội Tháng Ba của các đoàn viên thanh niên Đoàn Trường THPT Nguyễn Siêu. Học sinh Khối 10, 11 đã có một ngày vui thật ý nghĩa và đáng nhớ tại Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa dưới chân núi Ba Vì.

Ngày 26-3-2016, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng chính là Ngày hội Tháng Ba của các đoàn viên thanh niên Đoàn Trường THPT Nguyễn Siêu. Học sinh Khối 10, 11 đã có một ngày vui thật ý nghĩa và đáng nhớ tại Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa dưới chân núi Ba Vì.

Trao danh sách Đoàn viên ưu tú được xét kết nạp Đảng
Danh sách Đoàn viên ưu tú xét kết nạp Đảng đã được trao và nhận

Khai hội, đồng chí Nguyễn Quỳnh An - Bí thư Đoàn trường - đã cùng các đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng trao danh sách đoàn viên ưu tú được xét kết nạp Đảng cho đồng chí Bí thư Chi bộ - cô giáo Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Sinh.

Ngay sau đó, một loạt các hoạt động sôi nổi đã diễn ra: bốc thăm cho giải bóng đá mini, cắm và trang trí lán trại, nấu cơm canh, bịt mắt bắt vịt, bắt cá, đua thuyền trên cạn, thi đấu bóng đá…

 

Trại của 10A2
 
Hội trại Hội trại Hội trại
Tuổi trẻ tươi đẹp

Với tiêu chí: đẹp, sáng tạo, ý nghĩa, các lán trại đã được biến tấu theo nhiều phong cách khác nhau. Nếu như lớp 11A1 “trở về tuổi thơ” cùng trại mang tên “Nhà Trẻ” chứa những tấm hình từ thời thơ bé và những đồ chơi dễ thương của tuổi mẫu giáo thì 10A2 lại rực rỡ với sắc màu của “thanh niên Nguyễn Siêu - tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”. Nếu như 11A3 đưa cả Tháp Bút lên cổng trại mang dòng chữ gắn với chủ đề “Mừng Đoàn ta 85 mùa hoa” thì các lán trại “hàng xóm” lại phóng khoáng với thiên nhiên bởi những chuỗi hoa dại được kết tỉ mỉ xinh đẹp… Còn 11A2 thì luôn chứng tỏ tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo và khả năng “chém gió thành thần” của cả một “tập đoàn zoo zoo” tinh nghịch, hài hước và đáng yêu.

11a3 11a3 Đá bóng
Cùng nấu ăn, quây quần và đá bóng...

 

 

Trong lúc nhóm trang trí trại mải mê với những chi tiết thì nhóm “đầu bếp” và “phụ bếp” bận bịu với lấy củi, kiếm nước, kê niêu đất nấu cơm, bắt cá, hái rau, quạt lửa,… Tất cả hành động đúng nghĩa “lăn xả” để tròn vai của mình, chạy và chạy, quạt và quạt… trong niềm hân hoan, háo hức. Ai nấy khẩn trương để theo kịp yêu cầu: nhanh, ngon, đẹp mắt.

Các trò chơi đồng đội như đua thuyền trên cạn, thi đấu bóng đá… với những áo lớp và cả... quần lớp càng góp phần gắn kết những người bạn dưới mái trường THPT Nguyễn Siêu thân yêu.

Ngày hội Tháng Ba - ngày dã ngoại tưng bừng với sức trẻ của những học sinh tuổi 16, 17 đã khép lại nhưng dư âm của nó chắc chắn còn mãi lưu dấu trong những ký ức hoa niên.

(Xem thêm ảnh tại đây.)

Nhật ký “Biệt đội quần voi #a4ml”

  • 26.03.2016
     
  • Lên kế hoạch và chuẩn bị đồ dùng cũng như tinh thần từ trước đó 1 tuần, chúng tôi đã có một buổi tham quan dã ngoại thực sự bổ ích và ý nghĩa.
  • Thức dậy từ 05:00 sáng, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt ở trường, kiểm tra quân số và khởi hành tới địa điểm tham quan ở Hồ Tiên Sa. (Tưởng đi chơi thì “thoát”, ai ngờ ngồi trên xe chúng tôi lại có cả cô Sinh và thầy Tuấn. >.<>
  • Xuống xe, nhận nhiệm vụ dựng lều trại và nấu cơm, nướng cá, luộc rau bằng củi và niêu đất, thực sự là phải dùng từ “chổng mông lên để nấu cơm” vì hôm đó trời gió và lớp tôi lại bị cái chỗ “không hợp phong thủy”, thế là mãi lửa mới lên… Và cuối cùng cũng hoàn thành "bữa trưa vui vẻ" gồm cơm, trứng, 2 con cá nướng và rau luộc. Nghĩ mãi không ra bài thuyết trình cho mâm cơm và lều trại, chúng tôi liền phóng tác mấy câu thơ dựa trên bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử: Đây lều A4 - Ấn Độ Dương
  • "Sao cô không vào chơi A4?
    Nhìn cá nhìn rau cứ muốn ăn
    Nồi niêu bát đũa của con đó
    Bắp cải xanh xanh với trứng vàng.”
  • Điều đặc biệt ở đây là hôm đó lớp chúng tôi diện đồng phục 100% áo lớp và 99% quần voi =)) nên cứ phải gọi là nổi bần bật!!! Được cái tại vì nó là xì-tai xì khói của cô trưởng lớp nên là cả lớp diện luôn cả ngày ^^ oidoioi max thoải mái, vừa mát vừa xinh =)
  • Đá bóng thì chỉ riêng có lớp tôi đội hình 5 nam - 4 nữ. Còn đối thủ là 9 nam =)) mà chả hiểu có phải là mĩ nhân kế không mà chưa kịp đá quả nào mà đội đối thủ đã "tự thôi"! Và thế là chúng tôi kết thúc ngày hội…
  • 14:30, chúng tôi quay lại và thu dọn “bãi chiến trường” rồi sau đó lên xe ra về, trở về nơi bắt đầu đã là 17:00.
  • Cám ơn các thầy cô, các anh chị HDV đã cho chúng tôi một buổi tham quan dã ngoại ý nghĩa và thật đáng nhớ!

Hà Mi (11A4)

 

An Na