Bà Thịnh như một người mẹ

14:55 10/08/2021

Chuyên mục "Miền Kí Ức" giới thiệu câu chuyện của cô giáo Trần Thị Minh Thư - giáo viên Mỹ Thuật giai đoạn 1995-2018.

 

"Cái kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi đối với nhà giáo Dương Thị Thịnh đó là bà giống như một người mẹ, ở bà luôn có một sự ân cần với tất cả những người xung quanh. Ban đầu tôi có chia sẻ với bạn rằng bà là người rất là nghiêm khắc và nghiêm túc trong công việc, thế nhưng bà lại như một người mẹ với chúng tôi. Cái đám cưới đầu tiên ở trường Nguyễn Siêu là của một cô giáo trẻ. Đó là cô Phạm Tú Uyên. Ngày ấy, chính tôi là người chở bà bằng xe máy đi về tận quê của cô giáo để dự lễ cưới. Thế nhưng trên đường về lại là mùa đông, và tôi thì là người cơ địa dị ứng, thì trên đường về lại gặp phải cơn mưa, mặt mũi tay chân tôi sưng hết tất cả. Lúc về đến nhà bà ở chỗ khu tập thể Thành Công ấy, thì bà đã giữ lại không cho đi về ngay. Thế là nước nóng đổ ra, rượu gừng đổ ra, bắt tôi rửa mặt, ngâm tay ngâm chân để cho các cái vết sưng phồng ấy nó xẹp xuống rồi bấy giờ mới cho về. Đấy, lúc ấy mình mới nghĩ: chỉ có người mẹ mới quan tâm đến con nhiều như thế."