Bởi Nguyễn Siêu là nhà...

08:00 16/09/2021

Nguyễn Siêu không chỉ là một hành trình, không chỉ là một cuốn sách mà còn là một mái ấm trong trái tim những người học trò. Chuyên mục kí ức 30 năm xin gửi tới bạn đọc tâm sự trong trẻo của cựu học sinh Hoàng Phương Linh - lớp 10A4 (năm học 2016-2017)

...
Bởi Nguyễn Siêu là nhà
Nguyễn Siêu đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi trong suốt 10 năm qua với 62 người thày và 65 người bạn tốt. 10 năm chỉ là một chặng đường ngắn trên cả con đường đời, 127 người thân cũng chỉ là tiểu số giữa hơn 7 tỉ dân số trên thế giới. Nhưng với tôi, một nét chấm phá giữa bức tranh cuộc sống bao la ấy đã đủ để tôi ghi nhớ và khắc sâu trong suốt cuộc đời mình. Bởi đó là 10 năm tôi được sống dưới mái nhà của hạnh phúc, là 10 năm của tình yêu thương, gắn bó và là 10 năm đặt những bước chân đầu tiên trên con đường của riêng tôi. 10 năm là 307584000 giây. Trong hơn ba trăm triệu giây đó, không một khoảng khắc nào tôi sống trong cô đơn và không một tích tắc nào tôi cảm thấy u buồn. Quãng đường 10 năm ấy cũng là khoảng thời gian tôi được là chính mình, được sống với đam mê của mình và luôn nhận được sự ủng hộ của bạn bè, thày cô và nhà trường. Kết thúc cuộc hành trình 12 năm, Nguyễn Siêu sẽ mãi là bài ca vang vọng trong tôi gợi nhớ về một chặng đường của yêu thương. 

Hoàng Phương Linh - HS lớp 10A4 (2016-2017)

Ngày tháng cứ trôi đi để rồi Nguyễn Siêu đã là một phần của tôi, trở thành một phần không thể tách rời. Nguyễn Siêu trong tôi đã dần trở thành một lẽ sống và rồi tình cảm của tôi với Nguyễn Siêu đã thành một cái lẽ tự nhiên. Khi đã trở thành một lẽ sống, một lẽ tự nhiên, dường như sẽ không còn một lời giải hay một câu trả lời nào có thể diễn tả trọn vẹn những cảm xúc trong tôi. Nguyễn Siêu trong trái tim tôi đã dần trở thành tiếng gọi thiêng liêng và không một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Vậy nên, đó sẽ mãi là câu hỏi bị bỏ lửng mà không một đáp án nào có thể trọn vẹn.

Hoàng Phương Linh (HS lớp 10A4 năm học 2016-2017)