Là một ngôi trường luôn hướng tới việc xây dựng những thế hệ học sinh bản lĩnh, nhân ái, hội nhập, Trường Nguyễn Siêu cũng dành nhiều tâm huyết để gieo mầm giá trị sống thông qua các hoạt động vì cộng đồng. Truyền thống “lá lành đùm lá rách” từ lâu đã trở thành một phần trong cách người Nguyễn Siêu sống, dạy và học.
Quỹ Ước Mơ Xanh - sáng kiến thiện nguyện của nhà trường - đã đi qua nhiều vùng đất còn nhiều khó khăn: Từ các bản làng ở miền núi và trung du phía Bắc như Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ... đến các tỉnh miền Trung thường xuyên hứng chịu thiên tai như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà...
Xe chuyên dụng của Công an xã Ia Ko hỗ trợ vận chuyển đồ dùng thiết yếu đến làng nghèo vùng sâu
Năm nay, hành trình ấy tiếp tục được nối dài - lần đầu tiên đến với mảnh đất Tây Nguyên, nơi có đất đỏ, thông xanh và những con người hiền lành, ấm áp - vùng đất đỏ bazan nắng gió thấm đẫm dấu chân của người anh hùng và ký ức kháng chiến...
Nơi trái tim chạm vào trái tim - Làng Vel, xã Ia Ko, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Cô Thuý tết tóc cho bé gái chị cả
Các thầy cô chuẩn bị quà tặng cho 3 chị em mồ côi ở Làng Vel
Các thầy cô đến thăm và tặng quà cho 3 bé mồ côi: Siu Tháo (sinh năm 2015), Siu Táo (2018) và Siu Bình (2021). Lúc này, các bé đã được mặc quần áo mới bên những món quà, song trên những gương mặt thiếu hơi ấm tình thương của cha mẹ vẫn đượm buồn một nỗi mất mát không gì bù đắp nổi.
Chuyến đi lần này mang theo hành lý là những phần quà yêu thương, nhưng điều đọng lại sâu nhất là những ánh mắt, những cái ôm và những giọt nước mắt không thể kìm nén. Tại làng Vel, chúng tôi gặp ba chị em nhỏ mồ côi: Siu Tháo (sinh năm 2015), Siu Táo (2018) và Siu Bình (2021). Các em sống trong một căn nhà tình nghĩa mái tôn trống rỗng, không có nổi một chiếc chăn, một bộ bàn ghế, hay một nồi cơm chín. Khi chúng tôi đến, các em đang tự trông nhau trong cảnh đói rét, lem luốc giữa trưa nắng gắt.
Ba chị em Siu Tháo, Siu Táo, Siu Bình, mồ côi cha mẹ, sống trong căn nhà tình nghĩa, bên trong gần như không có đồ đạc gì. Cô Nguyễn Thị Minh Thuý - Hiệu trưởng trường Nguyễn Siêu - đã ôm bé út vào lòng như một người mẹ, trong khoảnh khắc lay động đến tận đáy tim.
Bé út Siu Bình - mới chỉ 4 tuổi - đã ngả đầu vào lòng cô Nguyễn Thị Minh Thuý, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Siêu, ôm chặt như thể tìm lại hơi ấm của mẹ. Những dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài khi cô bế bé vào lòng, ru bằng trái tim người mẹ. Đó là khoảnh khắc không ngôn từ nào diễn tả được - nơi yêu thương thực sự chạm đến tận cùng.
Lan toả yêu thương đến những làng nghèo của Gia Lai
Đoàn tặng quà cho học sinh Kpă Buk (SN 2010) ở làng HVăk, xã Ayun, Chư Sê - làng anh hùng từng được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm.
Ngoài làng Vel, đoàn thiện nguyện Nguyễn Siêu đã đến thăm và trao quà cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt:
• Nguyễn Hữu Lợi (sinh 03/7/2017) ở xã Biển Hồ, Pleiku - mồ côi mẹ, sống cùng bố đau yếu, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
• Hai anh em Siu Mach (2014) và Siu Ren (2016) ở làng Sur A, xã Ia Ko - sớm thiếu vắng tình thương, lớn lên giữa thiếu thốn.
Chuyến đi lần này không chỉ mang theo hiện vật, mà còn gieo lại trong lòng mỗi thành viên Nguyễn Siêu một niềm tin, rằng yêu thương - khi được trao đi đúng lúc - có thể hồi sinh những mảnh đời, và soi sáng cả những nơi tưởng như đã bị lãng quên.
Đâu đó vẫn còn những đứa trẻ cần được yêu thương, và những người Nguyễn Siêu sẵn sàng bước tới.