Những đôi chân dậy sóng của Nguyễn Siêu

17:45 27/10/2022

Chiều ngày 22 và 26/10/2022, đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ trường Nguyễn Siêu đã có màn ra quân đầy ấn tượng với chiến thắng áp đảo trước trường THPT Yên Hòa và THPT Huỳnh Thúc Kháng với tỉ số lần lượt: 6-1 và 3-0.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, được sự quan tâm ủng hộ của Ban lãnh đạo nhà trường, sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên; dưới sự dẫn dắt của các HLV thầy Mai Hà Anh (Giáo viên Mỹ thuật) và thầy Nguyễn Đức Anh (truyền thông) và đặc biệt là sự cố gắng tập luyện, trau dồi kinh nghiệm, các chiến thuật trong trận đấu của 29 vận động viên; chúng ta đã có màn trình diễn đầy ấn tượng làm thỏa mãn lòng yêu thích bóng đá của khán giả trên sân.


Đội bóng đá nam của trường Nguyễn Siêu


Đội bóng đá nữ của trường Nguyễn Siêu

Các thầy cô trường Nguyễn Siêu không chỉ dạy tốt mà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe đúng như lời dạy của Bác Hồ: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công".

Kết thúc hai trận đấu đày cảm xúc, các thầy cô Nguyễn Siêu đã sáng tác những bài thơ đầy tự hào nhằm khích lệ tinh thần toàn đội như sau:

Ở trên sân mới thấy

Những bóng hồng Nguyễn Siêu

Hóa thân vì màu áo

Cùng đội tuyển hết mình

Có Cô Quỳnh Thể dục

Chị Quang Hải chứ ai

Cái chân trái huyền thoại

Toàn siêu phẩm từ Cô

Cô Hằng Công dân đó

Người nhỏ mà chạy nhanh

Sút lại còn khỏe nữa

Khiến đội bạn khiếp nhìn

Lại còn Cô Ánh Địa

Trung vệ thép chứ ai

Dù đội bạn đá xấu

Vẫn mỉm cười thật tươi

Thủ môn Thảo hơi nhàn

Con trai đến cổ vũ

Làm sao nơi nào có

Như ngôi nhà Nguyễn Siêu.

(Thầy Việt Hà – GV Toán)

Chiến thắng

Ra sân

Cùng đồng đội Nguyễn Siêu

Em nhủ thầm

Phải cháy như ngọn nến trong đêm

Đến kiệt cùng của tim bấc

Gió to, bão lớn

Những ngọn nến kết thành

Đám lửa to

Giữa sân bóng Trần Hưng Đạo

Buổi tối mùa thu

Se lạnh

Nhưng má hồng

Môi đỏ

Vẫn mỉm cười

Cùng những đường truyền

Những đôi chân đón bóng

Dính như keo

Ngỡ ngàng vì chân trái sút vào

Tên “Quỳnh” vang lên

Giữa tiếng vỗ tay

Tiếng cười ròn rã

Hằng, Ánh, Thảo, Thu, …

Những cô gái yếu liễu đào tơ

Trong váy áo thướt tha

Nhưng hôm nay mạnh mẽ kiên cường

Những cô gái Nguyễn Siêu

Ai bảo các em chỉ biết dịu dàng

Hôm nay trên sân

Anh lặng nhìn

Với tình yêu và lòng khâm phục!!!!

(Cô Lan Anh – GV Văn)

Chúc cho đội bóng nam – nữ trường Nguyễn Siêu năm 2022 sẽ có một mùa vàng thành công!