ĐẠI TÁ NGUYỄN TRỌNG VĨNH THẮP LỬA NGUYỄN SIÊU TRONG MƯA ĐIỆN BIÊN PHỦ

09:44 07/05/2024

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son hào hùng của lịch sử dân tộc, và với Đại tá - NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh, người xây trường học bằng ý chí của lính Công binh "mở đường thắng lợi", hiện diện trong lễ Kỉ niệm trọng đại này là một điều mãn nguyện. Từ thành phố Điện Biên Phủ, ông gửi về những hình ảnh dầm mưa dãi nắng cùng đại lễ và liên tưởng đến chuyến đi thiện nguyện tại Mường Chà cách đây chưa lâu…

Điện Biên Phủ là mảnh đất “mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non”, là niềm tự hào Việt Nam, là nơi chất chứa khí thiêng sông núi. Trong sâu thẳm trái tim của một người lính Công binh vào sinh ra tử suốt Bắc - Nam, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh luôn ước ao đồng hành với Điện Biên Phủ trong những dịp cả Tổ quốc hướng về nơi lòng chảo địa đầu.

Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh hào hứng tham dự các hoạt động của Lễ Kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - 5/2024 

Ngay lúc này, khi Lễ Kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn đang diễn ra hào hùng và khí phách, ông Nguyễn Trọng Vĩnh đã gửi về mái nhà Nguyễn Siêu những hình ảnh rạng rỡ của mình từ “mặt trận”. Ông đi nhiều, cười nhiều, hồ hởi gặp gỡ những người thân quen, những chứng nhân lịch sử. Ông khoác áo mưa tham gia các chương trình kỉ niệm. Ông mặc quân phục trang nghiêm dưới lá cờ quyết thắng… Tuổi ngoài 90, nhưng ông chẳng bao giờ nề hà vất vả, nhọc nhằn với những chuyến đi dài. Ngược lại, ông chia sẻ: “Tôi thấy mình trẻ lại và đầy hăng hái khi được tham gia những hành trình đầy ý nghĩa”.  

Đại tá - NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh trên khán đài ngày 7/5/2024, cùng đội ngũ Cựu chiến binh dự khán Lễ diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tháng 10/2023, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh và đoàn giáo viên, học sinh Nguyễn Siêu đã làm công tác thiện nguyện tại trường THPT Mường Chà và thăm lại các di tích lịch sử Điện Biên

Ông đang nhắc lần đến Điện Biên tháng 10 năm 2023, khi cùng đoàn giáo viên, học sinh Nguyễn Siêu làm công tác thiện nguyện ở trường THPT Mường Chà. Quỹ Ước mơ Xanh và CLB Cha mẹ học sinh Nguyễn Siêu đã tặng Trường THPT Mường Chà 15 bộ máy vi tính để bàn, 560 cuốn Sách giáo khoa mới cấp THPT theo chương trình GDPT 2018 và 15 suất học bổng, với tổng trị giá gần 120 triệu đồng. Cùng với nghĩa cử cao đẹp đó, ông Nguyễn Trọng Vĩnh đã dẫn đoàn tham quan các địa danh lịch sử như cánh đồng Mường Thanh, Sở Chỉ huy chiến dịch, đồi A1, hầm tướng De Castries, Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ… để sống lại những kí ức oanh liệt của một dân tộc anh hùng.

10 năm trước, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy và những người Nguyễn Siêu đã mang ngọn lửa ấm áp đến với Mường Pồn

Cách đây đúng 10 năm (5/2014), người Nguyễn Siêu cũng đã thắp lửa yêu thương trên mảnh đất Điện Biên bằng cú “đổ bộ” vô cùng ấm áp xuống trường THCS Mường Pồn (huyện Điện Biên). Một phần quà trị giá 50 triệu vào thời điểm đó thực sự quý giá đối với ngôi trường vách gỗ lộng gió tứ bề. Bây giờ, Mường Pồn đã thay da đổi thịt và đang trên lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng những người cũ ở trường THCS thì vẫn nhớ, vẫn cảm động với cái tình của Nguyễn Siêu.