Hội đồng 3 cấp tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2018

23:19 17/11/2018

Sáng 17/11, Hội đồng 3 cấp trường Nguyễn Siêu đã tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2018. Buổi lễ là món quà tri ân dành tặng các cựu giáo chức, những thày cô giáo chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn bịn rịn với mái trường, những thày cô giáo đang đứng trên bục giảng với sứ mệnh cao cả "chèo đò"...

Hội đồng 3 cấp toàn trường Nguyễn Siêu.

Tác phẩm tranh cát mô tả cuộc "trường chinh" lập trường, giữ trường và phát triển trường
của Ông, Bà Nguyễn Trọng Vĩnh - Dương Thị Thịnh.

Nhà giáo Dương Thị Thịnh với bài phát biểu xúc động

TÂM SỰ NGÀY 20/11/2018

Ngày hội tưng bừng của ngành ta
Biết bao lời ca từng vang vọng
Một nghề cao quý hơn tất cả
Những nghề đang có ở mọi nơi
Nhưng mà thực tế thời công nghệ
Thì ngành cao quý thật gian nan
Từ trong gia đình đến xã hội
Tất cả giao tiếp bằng thiết bị
Thiết bị càng ngày càng hiện đại
Con người với con người luôn cách xa
Tình cảm chân thành ngày càng ít
Cuộc sống bằng viễn tưởng tương lai
Sự cảm thông ân tình để sẻ chia
Cũng vắng bóng dần dần trong cuộc sống
Vì vậy, ngành giáo dục thật khó khăn
Để dạy trò biết yêu thương kính trọng
Biết sống sao cho có nghĩa có tình
Biết kính yêu ông bà và cha mẹ
Biết kính trọng thày cô và người trên
Biết chan hòa yêu thương tình bè bạn
Biết tự tu, tự nguyện, tự rèn
Để trở thành những con người có ích
Thành công dân của thời đại hiện nay
Mỗi học sinh đều mang theo hơi thở
Của gia đình đến với nhà trường
Nền nếp, văn minh và đạo đức
Nên chúng ta phải thật kiên trì
Và vì thế mà ngành giáo dục
Khó tìm ra được ký ức xưa
Nhân ngày hội lớn của chúng ta
Vài điều tâm sự thời hiện đại
Trăn trở để cùng nhau vượt qua
Tìm được cách để hoàn thành sứ mệnh
Sứ mệnh trồng người vì lợi ích trăm năm.

Phút tri ân những thày cô giáo vì tuổi tác phải rời xa bục giảng

Cô giáo Nguyễn Thuý Yến thay mặt những người đã từng dạy học tại Nguyễn Siêu nói lên những tình cảm của mình khi chia tay mái trường qua những vần thơ.

LỜI CẢM ƠN!

Từ biệt nhé - Nguyễn Siêu - từ biệt nhé
Xin gửi lại đây phấn trắng, bảng đen
Hành lang dài, những lớp học thân quen
Sân trường nắng, hàng cây đùa trong gió.

Xin chào nhé, các bạn đồng nghiệp trẻ
Thế hệ tài năng, hừng hực tuổi thanh xuân
Chúc các bạn vượt thử thách gian truân
Đưa Nguyễn Siêu vượt ngang tầm thời đại.

Xin gửi lại nơi đây những ước mơ mầu xanh
Cả những thành công, cả những gì dang dở
Đồng nghiệp mến yêu ơi, hãy giúp tôi dệt tiếp
Để màu xanh Nguyễn Siêu mãi rực sáng, trường tồn!

Con xin cảm ơn Ông - người Cha già nhân hậu
Con xin cảm ơn Bà - lòng Mẹ rộng bao la
Xin cảm ơn ngôi trường yêu thiết tha
“Tình Nguyễn Siêu” ấm trong từng hơi thở!

Xin cảm ơn tất cả những yêu thương
Những bạn bè đã cùng tôi sẻ bùi, chia ngọt
Trong niềm vui, nỗi buồn của tôi đều hiện hữu
Các chú cô, các anh em, các em…

Xin cảm ơn cuộc đời đã đem đến cho tôi
Một bến đỗ bình yên - trường Nguyễn Siêu yêu dấu
Để tôi được sống với đam mê tuổi trẻ
Để nay xa rồi, lòng chợt nghẹn lệ rưng!