Hành trình Kinh Bắc sáng bừng hồn dân tộc

16:54 25/10/2017

Ngày 25/10/2017, học sinh khối 7 đã có trọn vẹn một ngày trải nghiệm sáng tạo mang tên Hành trình Kinh Bắc, khám phá cả một kho tàng văn hóa dân gian phục vụ liên môn lịch sử, địa lý, âm nhạc, mỹ thuật…

Trong hành trình Kinh Bắc, đoàn giáo viên và học sinh trường Nguyễn Siêu đã dâng hương tại đền Đô, di tích lịch sử linh thiêng thờ 8 vị vua nhà Lý (Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh). Qua phần thuyết minh sống động, các em đã có thêm nhiều hiểu biết về một triều đại phong kiến Việt Nam, với những di sản tiêu biểu như Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn, bài thơ thần Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt…

Tại đền Đô, các em còn được nhập vai liền anh liền chị để học và hát những làn điệu dân ca quan họ. Thật ngộ nghĩnh khi nhìn những gương mặt măng sữa lúng túng khoác áo the, khăn xếp và hát quan họ bằng chất giọng vừa vỡ vừa khàn… Nhiều em đã giữ lại tờ giấy in lời bài hát Mười nhớ, Lý cây đa, Thương nhớ sầu oanh… để về nhà tập thêm, bởi nghe quan họ tại Thủy đình của làng quan họ có một cảm giác vô cùng đặc biệt.

Chiều cùng ngày, học sinh khối 7 được tham quan làng tranh Đông Hồ (Song Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh), nơi màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp như bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm. Sau khi nghe nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế kể về lịch sử và ý nghĩa của những bức tranh Đám cưới chuột, Đàn lợn âm dương…, các em đã tự tay in ra những bức họa giấy dó cho riêng mình với chiếc khuôn gia truyền của làng tranh.

Đoàn giáo viên và học sinh khối 7 trường Nguyễn Siêu dâng hương tại đền Đô.

Thành kính trước oai linh của các đời Vua nhà Lý.

Tìm hiểu về triều đại nhà Lý và những công lao của các bậc tiền bối.

Đền Đô cho các em những hiểu biết phong phú về lịch sử, địa lý, mỹ thuật...

Tranh thủ ghi lại những kiến thức lịch sử.

Nhập vai liền chị.

Còn đây là các liền anh... lớp 7.

Say sưa với làn điệu trầm bổng réo rắt của Mười nhớ.

Tại làng tranh Đông Hồ, các em được nghe nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế giảng nghĩa "hồn dân tộc".

Cách thức để làm ra một bức tranh Đông Hồ.

Tự tay các em hoàn tất sản phẩm của mình.

Trước và sau thành phẩm.

Tạm biệt hành trình Kinh Bắc với món quà nhỏ nhưng đầy sức sống dân gian.