Ký ức 30 năm


Giấc mơ du học trên chính quê hương mình

Trong câu chuyện kể về Mái trường ba mươi tuổi, tôi sẽ kể cho các bạn hành trình đặc biệt để trở thành Nser của tôi, một cậu bé bước vào lớp 7 và em gái tôi, một cô bé vào lớp 4 - Phạm Bình Minh (7CI7) và Phạm Ban Mai (4CI9).

Thầy Vĩnh của mẹ, nay đã là Ông Vĩnh của con

Nhân dịp kỷ niệm trường Nguyễn Siêu 30 năm tuổi, mẹ của học sinh Nguyễn Ngọc Châu Anh (6CI1) gửi đến con gái một lá thư như lời tâm tình, chia sẻ những ký ức đẹp của chính mình - cựu học sinh của thầy Vĩnh, cô Thịnh ngày nào...

THƯ GỬI CON GÁI NHÂN DỊP CON BƯỚC VÀO LỚP 6 – TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU

"Năm nay kỷ niệm 30 năm thành lập trường, bài hát cũ của trường con hát mẹ vẫn thuộc, bài hát mới là bác của con viết ra. Đại dịch làm con vẫn chưa được ngồi nhận trường, nhận lớp. Nhưng mẹ hứa, mẹ tin mọi chuyện sẽ nhanh chóng tốt đẹp thôi, và vào ngày gần nhất, mẹ sẽ mặc áo có logo của trường và dẫn con gái mẹ vào lớp!" - Đó là những lời tâm sự đầy yêu thương trong bức thư gửi con gái của PH - CHS Huyền Ngọc (niên khoá 1997-2000)

"Tôi đã khóc khi đọc bài văn của Tuệ..."

Hôm nay tôi đã khóc khi đọc bài văn của Hoàng Minh Tuệ, Tuệ làm tôi nhớ đến cô Cương, cô giáo năm học đầu tiên của ngôi trường Nguyễn Siêu mà con gái nhỏ của tôi theo học, cô không còn nữa, tôi khóc vì thấy mình vô tâm, đã từng lướt qua trên trang Fanpage của trường về tuổi 30, rồi sự bận bịu làm tôi trượt đi nhiều lần muốn nói lời cảm ơn tới các thầy cô...

Hình ảnh Ông, Bà trong cuộc thi "Em kể về mái trường tuổi 30"

Hưởng ứng cuộc thi "Em kể về mái trường tuổi 30", học sinh toàn trường đã tích cực viết, vẽ, thiết kế clip, thuyết trình... về những ấn tượng, những kỷ niệm đẹp nhất của mình đối với tổ ấm Nguyễn Siêu. Trong những tác phẩm hồn nhiên, thơ ngây ấy, hình ảnh Ông, Bà giống như một biểu tượng tôn kính mà gần gũi của mái trường.

"Chúng con và mái trường tuổi 30"

Đó là tiêu đề cuốn Nhật ký của lớp CI6 niên khoá 2018-2023, hiện đang học lớp 4 dưới mái trường Tiểu học Nguyễn Siêu. Nhật ký viết: "Ngôi trường mà chúng con đã chọn, nơi mãi mãi là một phần trong con"...

Viết tặng cô Nhàn “béo” yêu quý của tôi

Tháng 11 – tháng của tri ân – tháng của những kỷ niệm đầy yêu thương… Xin gửi tới bạn đọc những yêu thương của CHS Phương Linh đến cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Cảm xúc tháng Mười một

Đó là những tình cảm tự đáy lòng của cô giáo Hà Lan Phương gửi tới NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh nhân một ngày tháng Mười một nhiều năm về trước. Ký ức 30 năm Nguyễn Siêu xin được đăng lại bài thơ như một lời tri ân...

Câu chuyện của một người cố vấn

Chuyên mục Ký ức 30 năm xin gửi tới bạn đọc những chia sẻ đầy tâm huyết của thầy Robert Travers (cố vấn quốc tế và học thuật của Trường Nguyễn Siêu giai đoạn 2013-2018).